Dạy con bằng... lửa?

Thứ ba, 25/11/2014 10:50

(Cadn.com.vn) - Sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng 20-11 tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn, H. Anh Sơn (Nghệ An). Chỉ vì con trai Bùi Khắc Vinh (2007, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lĩnh Sơn) lỡ trộm 1 gói mỳ tôm của bà nội để ăn sống, Bùi Khắc Thế (1974, bố Vinh) đã nhẫn tâm trói con vào gốc cây rồi chất rơm đốt 2 chân. “Dạy dỗ” con xong, Thế bỏ mặc cháu rồi lùa trâu ra đồng. Cháu bé tội nghiệp được người dân phát hiện bị bỏng ở chân nên đã đưa tới trạm xá xã Lĩnh Sơn rồi báo cho mẹ cháu biết.

Chiều 24-11, có mặt tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, nhìn vết bỏng từ bộ hạ xuống hai chân bé Vinh khiến ai cũng xót xa. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Xuân (1976, mẹ bé Vinh): Sự việc bắt nguồn từ chuyện bà nội bé Vinh đi chợ về mua 10 gói mỳ tôm, bà mang sang cho Vinh 4 gói. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, cháu Vinh lại chạy sang nhà bà nội lấy “trộm” thêm một gói mỳ tôm nữa. Thấy cháu còn nhỏ, lại có hành động như vậy, bà liền sang mách với Thế để có phương pháp dạy bảo cháu, những mong cháu sẽ ngoan hơn. Thay vì gọi con tới để dạy bảo, Thế lại lôi con ra và trói vào gốc cây rồi dùng rơm chất dưới chân để đốt.

Cháu Vinh đang điều trị tại BV Nhi Nghệ An.

Sau khi chất rơm đốt dọa con xong, Thế tháo dây trói rồi vào lùa trâu ra đồng như thường lệ. Trưa cùng ngày, khi hàng xóm sang chơi phát hiện 2 chân bé Vinh bị rộp đỏ, da nổi bỏng nước. Nghe cháu kể lại sự tình trong đau đớn, mọi người đã đưa đi trạm xá xã để cứu chữa. Hết gạt nước mắt đến nhìn vết bỏng của con trai, chị Xuân cho hay: “Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi phải đi vào TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông để hái cà-phê thuê, kiếm tiền gửi về nuôi con. Khi nghe tin con mình bị bố nó đốt, gây bỏng nặng, tôi đã xin nghỉ việc về thăm con. Sáng hôm qua mới về đến nhà, tôi liền đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An chữa trị”.

Cũng theo chị Xuân thì cách đây hơn 2 năm, trong một lần đi làm về, anh Thế bị tai nạn xe máy dẫn tới chấn thương sọ não. Do vết thương đó nên mỗi khi trái gió trở trời anh thường có những biểu hiện như bị thần kinh. Cùng chăm bé Vinh với chị Xuân, chị Trần Thị Anh (một người bà con) cho hay: “Từ khi bị tai nạn đến nay, anh Thế nóng giận thất thường lắm. Tuy nhiên, sự việc anh Thế bạo hành với bé Vinh thì đây là lần đầu”.

Theo các bác sĩ Khoa chấn thương, bỏng Bệnh viện Nhi Nghệ An, bệnh nhi Bùi Khắc Vinh được người nhà đưa vào bệnh viện lúc 16 giờ 20 ngày 23-11 sau khi đã được khám và điều trị tại bệnh viện tuyến huyện. Bệnh nhi này bị bỏng lửa ở cả 2 chi, cấp độ 3 đến 4, chiếm 30% diện tích cơ thể. Trước khi băng bó, hai chân cháu bị sưng nề, phát mủ đỏ, bị bỏng nặng ở vùng sinh dục, 2 đùi, 2 cẳng chân. Hiện sức khỏe bệnh nhi Vinh đang dần hồi phục.

X.S